Chồng đề nghị tái hợp sau 2 năm biệt tích khi thấy tôi vay mượn mua nhà.
Trong hai năm qua, gia đình tôi rơi vào khốn khó do chồng dính vào nợ nần. Chúng tôi phải bán hết tài sản, nhưng vẫn không đủ trả nợ. Trước đây, cuộc sống của chúng tôi rất đầy đủ với một công ty nhỏ và ngôi nhà 4 tầng. Nhưng sau khi chồng tôi vướng vào nợ nần, chúng tôi bị xã hội đen đe dọa, buộc phải chuyển về ngoại thành và con cái phải học ở nơi khác. Chồng tôi đã bỏ trốn và không liên lạc với gia đình. Gia đình tôi đã giúp đỡ mua cho mẹ con tôi một ngôi nhà nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận được đe dọa từ chủ nợ. Nhiều người khuyên tôi nên ly hôn để con cái không phải chịu khổ nữa.
Tôi đã đồng ý theo phương án này vì chồng tôi mắc nợ và chúng tôi thường xuyên cãi vã, đến mức tính chia tay. Sau khi anh bỏ trốn, tôi và các con ổn định chỗ ở được vài tháng thì chồng quay về, khóc lóc xin tha thứ và nói lý do không liên lạc là vì sợ xã hội đen. Các con muốn tôi cho bố cơ hội, nhưng tôi đã vô cảm và không còn tình cảm với anh. Tôi lo sợ sự trở lại của anh sẽ mang lại rắc rối từ xã hội đen, trong khi tôi không muốn sống trong khổ đau nữa và không biết phải làm gì.
Source: https://afamily.vn/thay-toi-vay-muon-mua-nha-chong-xin-quay-lai-sau-2-nam-tron-no-biet-tich-20231023142659499.chn